Vòng 6- V. League 2019: Bám đuổi...

Thứ bảy, 20/04/2019 10:41

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư không cầm còi ở lượt 5, trọng tài Trần Trung Hiếu bị treo còi từ vòng 6 V. League 2019... Đó là động thái mà VFF và VPF áp dụng ra trong bối cảnh giải bóng đá hạng cao nhất Việt Nam liên tục nhận những lời chỉ trích trong lẫn ngoài nước. Hình ảnh bóng đá Việt Nam vừa được tô điểm bởi những thành công từ VCK U23 châu Á, Asiad, AFF Cup đã bị hoen ố bởi một vài cá nhân, vài đội bóng.

Chính vì vậy, vòng 6- V. League người hâm mộ mong mỏi sự "đổi mới" về công tác điều hành, đặc biệt là đội ngũ những người cầm còi lẫn hành vi của cầu thủ trong giai đoạn đã có dấu hiệu nóng dần lên với những cuộc bám đuổi quyết liệt.

Trên sân Thống Nhất, chủ nhà TPHCM đứng trước cơ hội bảo toàn ngôi đầu bảng khi tiếp tân binh Viettel, đội bóng đang xếp thứ 10. Đội bóng áo lính đang "hưng phấn" sau trận thắng Nam Định nhưng vẫn thiếu vắng chốt chặn Quế Ngọc Hải (án kỷ luật) và không đủ lực để lật đổ đội bóng chưa biết thua kể từ đầu giải.  Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của TPHCM là đương kim vô địch Hà Nội FC (xếp thứ 2) trở về Hàng Đẫy gặp đội bóng xếp ngay sau là Hải Phòng. Lợi thế sân nhà lẫn chất lượng đội hình vượt trội là lý do để giới chuyên môn đánh giá Hải Phòng (vắng Hữu Phúc vì thẻ đỏ) sẽ khó lật ngược thế cờ. Chủ nhà cần giành điểm tối đa để sau đó "quyết chiến" để lật đổ TPHCM ở lượt kế tiếp trên sân Hàng Đẫy. Trong bối cảnh ban tổ chức đang nỗ lực "chấn chỉnh" V. League đi đúng quỹ đạo và "sự cố" vừa diễn ra trên sân Lạch Tray, Hải Phòng khó có thể sử dụng "sở đoản" với lối chơi quyết liệt thái quá ngay sát nách trụ sở VFF!.

Cuộc bám đuổi cũng đầy quyết liệt ở tốp giữa. B. Bình Dương (xếp thứ 6, 7 điểm) dù làm khách nhưng họ chỉ gặp Nam Định đang bộc lộ nhiều bất ổn sẽ tiếp tục nuôi hy vọng giành điểm tối đa để bám đuổi tốp đầu. Than Quảng Ninh cũng có 7 điểm và thiếu chân sút chủ lực Lastro Neven sẽ khó khăn đôi chút khi gặp Sài Gòn FC (xếp thứ 5) vừa bị mất điểm trong trận hòa với Quảng Nam. Đối thủ khó nhằn nhưng chủ nhà không phải là không có cách để vượt qua (như Quảng Nam suýt thành công) để tránh bị tốp đầu bỏ xa.

Trên sân nhà, Thanh Hóa mới chỉ có 2 điểm và nằm ở đáy bảng tiếp S. Khánh Hòa (xếp thứ 11) đội bóng vừa kiên cường giành được 1 điểm trên sân nhà trong trận hòa không bàn thắng trước đương kim vô địch Hà Nội. Dự báo sẽ là trận đấu khó khăn cho chủ nhà khi họ chỉ có quyết tâm để bù đắp cho đội hình non trẻ và thiếu hụt chuyên môn.

Ở trận đấu còn lại, Quảng Nam đứng áp chót bảng với 3 điểm đang rất cần chiến thắng để lấy lại uy danh cựu vô địch. Song đối thủ của họ là HAGL vừa chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước Than Quảng Ninh với sự trở lại ấn tượng của Văn Toàn. Tuy nhiên, ngoài lợi thế sân nhà và dùng kinh nghiệm khắc chế sức trẻ, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc cũng có cơ sở để tin rằng, phong độ của đội bóng phố núi vừa thể hiện chỉ là nhất thời. Bằng chứng là sau trận thắng tưng bừng (4-1) trước S. Khánh Hòa ngay trên sân của  đối thủ, HAGL tụt dốc không phanh 3 trận liền toàn thua.

B.T

SHB ĐÀ NẴNG-SLNA: 0-2

Ở trận đấu sớm trên sân Hòa Xuân chiều 19-4, SHB Đà Nẵng có cả sự phục vụ của 2 chân sút chủ lực Đỗ Merlo và Hà Đức Chinh ngay từ đầu. Tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng trong một chiều vô duyên, các cầu thủ chủ nhà đều bỏ lỡ và để SLNA vượt qua bằng 2 bàn thắng của Aloha và Quang Tình.